về đâu 2
Về Đâu 2
Thơ Nguyên Thạch
Ngoài hiên tuyết trắng rơi
Chạnh lòng thêm chơi vơi
Ôi mùa đông băng giá
Lê bước hoang trong đời.
Tuyết đông nay đã sang
Đâu hơi ấm nắng vàng
Bước chân đường hoang vắng
Cùng nỗi buồn miên man.
Ai chăn êm phòng ấm
Thấu chăng người bước dặm
Hãy cảm thông chia xẻ
Cùng mảnh đời lặng thầm.
Về đâu?
Biết về đâu!
Nhân sinh vạn bể sầu
Mênh mông tuyết phủ ngàn xa
Có người lữ thứ không nhà lang thang
Thân gầy lê dặm bước ngàn
Ngập hồn viễn khách chứa chan nỗi lòng.
Người xưa tuy khuất xa nhưng tình luôn thoáng về
Bao kỷ niệm vẫn hằn in dấu trên đường quê
Người vui bên duyên mới, nhưng lòng tôi vẫn đợi
Bởi khắc ghi trong tim lời ai đã hẹn thề.
Tôi vẫn biết rằng cuộc đời là dâu bể
Tôi hiểu được rằng tình người trong nhân thế
Nên suy tư cùng nỗi buồn trăm năm
Và mang chuỗi xót xa trong âm thầm.
Nguyên Thạch
Internet image
----