Poem logo
Poem logo

áo trắng ngày xưa 2

Tác giả: Thiên Ân
ÁO TRẮNG NGÀY XƯA
Áo trắng ngày xưa phất phơ bay
Trái tim ngơ ngẩn đêm lại ngày
Hoa phượng đỏ trời còn rực cháy
Biết rằng gặp gỡ vội chia tay

Kỉ niệm ăn sâu tận tâm hồn
Thời gian rụng nhánh kém tơ non
Bến bờ xa xôi thôi tưởng tượng
Lặng lẽ đường chiều buông dỗi hờn

Áo trắng ngày xưa ai thèm duyên
Me Tây một thuở chở ưu phiền
Người xuôi vạn nẻo đeo hương lạ
Kẻ ở chốn này ôm bóng đêm

Dốc đá chênh vênh thăm thẳm buồn
Gối tay vào mộng hết yêu thương
Vầng trăng tròn khuyết bao năm nữa
Dĩ vãng guộc gầy gãy tơ vương

Áo trắng ngày xưa lá cuống cuồng
Bay vèo thương nhớ gõ hồn buông
Ai gieo hạt đắng mùa xa vắng?
Ta ngẩn ngơ đời giọt tư tương

Ngôi trường lặng lẽ mờ khói sương
Mai sau mưa gió cuốn ngập đường
Ai về quá khứ cho ta hỏi ?
Áo trắng ngày xưa tỏa mùi hương
Ngày 30/12/2025
Thiên Ân ( TP.Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm