Poem logo
Poem logo

lại một mùa qua

Tác giả: Nvpk
LẠI MỘT MÙA QUA


Xuân này nay nữa được bao xuân
Cánh én chao nghiêng đã mấy lần
Lắm bận mai vàng thay áo mới
Thót mình, nghe rõ tiếng thời gian!

Ngày ấy..... Mẹ tam thập đã ngoài
Một trời xuân sắc đậu trên vai
Tảo tần hôm sớm từng phiên chợ
Chăn dắt đàn con vượt tháng ngày!

Ngày ấy... còn nguyên, thảy ở đây
Theo anh dầm nắng, níu phụ dây
Chiếc diều căng gió anh mê mải
Triền cát ngày xưa kỷ niệm đầy!

Ngày ấy đâu xa... thật rõ ràng
Em còn tí tẹo, tính bằng gang
Chị, anh cưng lắm giành nhau ẵm
Em tự khi nào... trâm giắt ngang

Trải đã nhiều xuân thắm má đào
Qua từng buổi hạ nắng hanh hao
Nhìn thu đổ lá buồn vương mắt
Trông lớp đông giăng dạ thoáng sầu

Tóc Mẹ ngày nay ướt đẫm sương
Anh giờ dịu vợi kiếp ly hương
Em tung cánh rộng chân trời mới
Lặng lẽ ngồi nghe... nhịp cõi thường...

nvpk - mùa xuân 2026

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm