Poem logo
Poem logo

vườn gió - nơi anh để lại một mùa hoa

Sáng nay em chẳng uống cà phê sữa
Chỉ nhấp trà xanh quyện mật ong
Không muốn đến ngồi bên song cửa
Ra sân đứng dưới gốc cây hồng.

Ngước mắt nhìn trời mây trắng bay
Hơi trà nhẹ thoảng… mắt cay cay
Mùa đông mây trắng pha màu sữa
Màu sữa cà phê anh vẫn pha.

Nỗi buồn ngày cũ trôi đâu mất
Từ độ tiễn Thu xuống bến phà
Con phà chở Thu về… cố quận
Em còn vương vấn phút chia xa.

Rồi mùa đông đến, lạnh se da
Áo ấm khăn quàng chẳng thướt tha
Nhưng tim em ấm trong Vườn Gió
Nơi anh để lại… một mùa hoa.

Chiếc Lá (Cuối Mùa Thu)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm