tình yêu của người rừng
Tình yêu của tôi không có hoa hồng, quà tặng
Chỉ có nhành hoa dại hái vội dọc đường đi
Chỉ có bát nước suối trong veo mời em uống
Và một tấm lòng chân thật như đá cuội lòng sông.
Tôi không biết nói những lời có cánh như chim
Chỉ biết cầm tay em dắt qua những ghềnh thác
Nếu em đói, tôi sẽ vào rừng săn thú
Nếu em rét, tôi sẽ hóa thành ngọn lửa sưởi ấm em.
Tình yêu của tôi mãnh liệt như con thú dữ
Nhưng cũng dịu dàng như làn khói ban mai
Tôi sẽ yêu em cho đến khi núi mòn, sông cạn
Cho đến khi hơi thở cuối cùng tan vào gió mây.
Em có dám cùng tôi đi trọn cuộc đời này?
Nơi chỉ có đá, có rừng và có chúng ta thôi
Nhưng tôi hứa sẽ làm cho em hạnh phúc
Bằng tất cả bản năng của một gã trai rừng.
23.12.2013