vũ điệu lửa
Ta nhảy cùng ngọn lửa
Trong một đêm mùa đông
Khi lòng ta lạnh giá
Và băng giá ngập lòng
Em chính là lửa ấy
Rực cháy giữa trời đêm
Thiêu rụi mọi khoảng cách
Làm ấm lại con tim
Nhịp chân ta dồn dập
Vòng tay siết eo thon
Mặc cho tàn tro rụng
Mặc cho sắc thân mòn
Càng quay cuồng vũ điệu
Càng nóng bỏng làn môi
Ta muốn tan thành nước
Trong lửa của em thôi
Lửa bỏng da bỏng thịt
Nhưng ta chẳng nề hà
Đã yêu là phải cháy
Hết mình với bài ca
Thế gian nhìn ta nhảy
Bảo hai kẻ điên rồ
Nhưng họ đâu có biết
Hạnh phúc ở hoang sơ
Khi lửa tàn củi hết
Ta hóa thành tro than
Nhưng điệu nhảy cuồng nhiệt
Thì mãi mãi vẻ vang