Poem logo
Poem logo

lời nguyền

Tác giả: Lâu Văn Mua
Ta dính lời nguyền độc
Từ thuở mới biết yêu
Là suốt đời suốt kiếp
Chỉ nhớ em mỗi chiều

Lời nguyền làm ta héo
Như chiếc lá mùa thu
Làm đầu óc ta mụ
Trong một cõi âm u

Chẳng thuốc nào chữa được
Chẳng thầy pháp nào hay
Vì bùa mê nằm sẵn
Trong nụ hôn ngất ngây

Em là người gieo nguyền
Cũng là người giữ chìa
Nhưng em lại ngoảnh mặt
Bỏ mặc ta bên rìa

Ta điên cuồng gào thét
Dưới ánh trăng đỉnh đồi
Xin một lần giải thoát
Hoặc giết chết ta thôi

Nhưng sâu trong lòng ngực
Ta biết mình dối lòng
Nếu mất lời nguyền ấy
Đời ta sẽ trống không

Thà sống trong đau đớn
Vì lời nguyền tình yêu
Còn hơn làm kẻ tỉnh
Mà cô độc hoang liêu
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm