Poem logo
Poem logo

chú ngựa già

Tác giả: Lâu Văn Mua
Chú ngựa già đứng buồn thiu bên máng cỏ
Đôi mắt mờ đục nhìn về phía rừng xa
Nó đã cùng tôi đi qua trăm nghìn con dốc
Chở bao nhiêu mùa màng, bao nhiêu nỗi buồn vui.

Chân nó giờ đã mỏi, lưng nó giờ đã còng
Không còn đủ sức để thồ ngô lên đỉnh núi
Tôi thương nó như thương một người anh em
Nên chẳng nỡ rời xa, chẳng nỡ bỏ mặc.

Tôi dắt ngựa đi dạo quanh bản làng mỗi sáng
Để nó được nghe tiếng chim hót, tiếng suối reo
Để nó thấy rằng dù già yếu không còn hữu dụng
Nó vẫn là một phần của đại ngàn này.

Ngựa ơi, hãy cứ thong dong mà gặm cỏ
Chuyện đường xa nay đã có con ngựa tơ
Ta và ngươi sẽ cùng nhau già đi lặng lẽ
Trong hơi ấm của quê hương, của đất mẹ dịu hiền.

27.05.2024

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm