trăng không tròn mãi
Trăng rằm có lúc méo
Tình người có lúc cạn
Không ai giữ được lửa suốt đời
nếu chỉ biết thổi bằng miệng
Người từng thương nhau
cũng có thể giết nhau bằng lặng thinh
Người từng cứu nhau khỏi suối
cũng có thể xô nhau xuống vực
Chớ lấy rượu ra đo bụng
Chớ lấy tiếng ra cân lòng
Rằm đẹp nhưng sẽ tàn
Tình đẹp nhưng sẽ thử
Bát cơm ngon không ở hạt
mà ở người đưa
Đêm đẹp không ở trăng
mà ở ai ngồi bên cạnh
Người Mông không giữ nhau bằng giấy
giữ nhau bằng nắm tay đúng lúc
Không cần tròn suốt
chỉ cần không rơi vỡ khi trời sập
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Vua Mông
|
|
|