gấp
Gấp trang nhật ký cũ xưa,
Mực khô tự thuở kẻ thừa xa quê
Gấp trăng giữ giấc ngủ mê,
Nếp hằn in bóng lời thề nửa quên
Gấp khăn lau giọt "không tên"
Tay run chưa kịp, rơi trên hình hài
Gấp đôi tiếng thở... thở dài,
Gấp xong lại mở, ngậm hoài vào tim
Gấp đời nhỏ tựa đầu kim
Nếp chồng nếp chéo chẳng tìm được ra
Gấp mây để giữ la đà,
Gió bung một lượt, bay xa mấy tầng
Gấp ân tình gấp nghĩa nhân
Gấp sao mấy lượt mấy lần chẳng kham
Gấp đời, gấp tứ gấp tam
Gấp luôn thế sự nhốt giam vĩnh hằng
Gấp thơ cũ, gấp vần bằng,
Gấp sao cho bớt những thăng trầm này?
Gấp niềm vui vỡ trên tay,
Gấp luôn ước muốn, mà hay chẳng thành
Gấp tình gấp lợi gấp danh
Gấp hoài rách góc mảnh xanh mảnh hồng
Gấp hoài cũng chẳng gấp xong
Hóa ra nếp gấp… chính lòng chưa yên