cầu vồng
CẦU VỒNG
Anh đã từng tin có một cầu vồng
Bắc ngang trời sau những ngày mưa cũ
Em đứng đó — mơ hồ như sương phủ
Chạm vào rồi… lại hóa hư không
Bảy sắc ấy, anh gọi mãi trong lòng
Đỏ đã tắt từ lần em quay bước
Cam nhạt dần theo những chiều lạc lối
Vàng úa đi như kỷ niệm cuối cùng
Chúng ta đã từng đứng rất gần nhau
Đủ để thấy mắt người kia rung động
Nhưng không đủ để giữ một lời hẹn
Khi cầu vồng vừa kịp chớm trên cao
Có những chiều anh đi dưới cơn mưa
Không tìm nắng — nên chẳng còn sắc nữa
Trời vẫn thế, chỉ lòng người đã khác
Một vòng cong… không khép nổi bao giờ
Em bây giờ chắc chẳng nhớ gì đâu?
Một dải màu thoáng qua rồi tan biến
Chỉ có anh còn đứng trong hoài niệm
Nhặt từng màu… vá lại một bầu không
Ngày 1/4/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|