Poem logo
Poem logo

miền khát 4

Tác giả: Thiên Ân
MIỀN KHÁT
Ta khao khát về miền hương phảng phất
Ánh da mềm trượt gió sớm ban trưa
Trái non chín nép mình trong hơi thở
Sóng dâng đầy không gọi vẫn như xưa

Ươm giọt nắng trên nhánh cây tuổi dại
Mọc lá tơ non mơn mởn đầu ngày
Bờ môi chín ngày anh len lén hái
Buông rụt rè giấu giếm một vòng tay

Ngọn gió hoang nép mình nơi xa lạ
Mật ngọt hương hoa , ong bướm lạc bầy
Chim gõ kiến thả ngôn từ êm ả
Dòng thơ đầy gieo hạt giống đắm say

Ta khao khát ôm vầng trăng uống cạn
Níu áo Hằng Nga một thoáng phơi bày
Riết ngôi sao xa nửa đêm về sáng
Mắt ngây tình say đắm với gió mây

Mạch suối thơ chảy đôi bờ cuồn cuộn
Thủy triều trái tim dâng ngập ngày đêm
Đánh thức bình minh, hoàng hôn buông xuống
Đời dệt thêu khi se chỉ luồn kim
Ngày 1/4/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm