Poem logo
Poem logo

một thời để nhớ 4

Tác giả: Thiên Ân
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ 4

Một thời " Bẻ nhánh tương tư"

Đôi chân rón rén , chần chừ lời yêu

Tiếng ai ngơ ngác đường chiều

Nghe mùa xao xác ve kêu não lòng

Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông

Tập thơ năm cũ nằm dòng nhớ ai ?

Thời gian buông xõa tóc dài

Ngày xưa bục giảng trúc mai mặn nồng

Giọng nghe êm ái ngọt trong

Giọt tình đậu ở môi hồng thơm tho

Mở ra giáo án cánh cò

Bay theo ngọn gió đôi bờ ươm hương

Một thời rón rén lược gương

Em buông e ấp tơ vương đeo về

Xa xôi, nắng tắt sau hè

Nỗi buồn tháng tám não nề rèm mi

Muôn dòng chữ nhỏ còn ghi

Phấn bay rời rạc đôi khi chạnh lòng

Tập thơ xép cánh mênh mông

Rụng rơi cánh phượng rực hồng trời cao

Phong trần cát bụi chốn nào ?

Vùi vùng kỉ niệm vời đau tuổi đời

Khen ai cắt nửa chân trời ?

Khen ai xô ngã tàn hơi khóc hờn

Ngày 12/5/2026

Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm