Poem logo
Poem logo

một thời để nhớ 5

Tác giả: Thiên Ân
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ 5
Tôi ngồi nhặt bóng thời gian
Nghe từng tiếng phấn vỡ tan cuối trời
Ngày xưa còn ở trong tôi
Mà sao chạm tới như lời của ai

Sân trường gió thổi heo may
Cánh ve khô rụng đầy tay muộn màng
Có người bỏ lại hành lang
Có người bỏ cả xuân sang một đời

Tôi đi qua chính tôi rồi
Như qua lớp học hết người đợi trông
Tập thơ khép cánh mênh mông
Một câu chưa nói hóa dòng cỏ hoang

Bây giờ tóc đã tro tàn
Mới hay ký ức chỉ toàn khói sương
Thời gian không ghét không thương
Chỉ im lặng đến đoạn đường tôi qua

Đêm nghe bụi phấn rơi nhòa
Tôi nghe một kẻ tên là “ngày xưa”…
Ngẫm cười khóc chuyện gió mưa
Mắt ai đâu dễ đánh lừa được ai ?

Chập chờn điệp khúc tỉnh say
Lá vàng cuống quýt thở dài sang ngang
Tập thơ nằm góc úa tàn
Biếng lười không giở đọc trang hẹn hò
Ngày 13/5/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm