buổi chiều tà
Buổi Chiều Tà
—-------------------
Tà dương trời đất chênh chao
Lẫn trong cái đẹp
nhuốm màu phôi phai
Nghe như tiếng lá thở dài
Cơn mưa ướt đẫm
một vài riêng tư
Cái lành lạnh
đến từ từ
Vàng bay lá rụng cho thu đong đầy
Thả hồn im lặng nơi đây
Đứng nghe gió hát
mà say buổi chiều
Âm thầm
một cõi lòng yêu
Một vầng trăng mẻ
cô liêu giữa trời
Một thân nhẹ hửng làn hơi
Thiết tha
căn dặn
tình ơi mộng thường
Hoàng hôn xuống
biển phơi sương
Sao nghe mây khói
chạy luồn thịt da
Lặng thinh
chờ nỗi buồn già
Tình tôi vẫn vậy
năm qua
tới giờ…
Thu Vàng