mùa đông không em
Mùa Đông Không Em
Mùa đông về cô lẻ
Lối mộng tình không em
Gió đâu về kêu khẽ
Sương trắng phủ bên thềm
Mùa đông về rất khẽ
Giọt sương rơi ưu phiền
Ta ngồi nghe gió nhẹ
Trên nhánh khô tịch nhiên
Không em trời vẫn trắng
Không tình phố vẫn đông
Chỉ mình ta tĩnh lặng
Như vầng trăng cuối sông
Thời gian trôi chẳng vội
Lá rụng không lời đau
Mây bay xa vời vợi
Tựa hư vô, sắc màu
Mùa đông xưa xa lắm
Hơi ấm cũng tan dần
Giờ chỉ còn tâm tịnh
Nghe mùa trôi trong thân
Chiều buông rơi quạnh vắng
Lá sầu rụng ven sông
Kỷ niệm xưa xa lắm
Quên nhớ cũng lay lòng
Một mình ta trở lại,
Nơi dấu chân hôm nào,
Ngõ xưa giờ mưa phủ
Nghe lạnh cả chiêm bao
Thôi đừng tìm trong gió
Hình bóng cũ phai mờ
Chỉ còn ta hơi thở
Tan giữa mùa hư vô.
Dec 28, 2024
Viễn Phương (OVQ)