Poem logo
Poem logo

biển giấu tình câm

Tác giả: Lâm Thiên Tứ
Biển Giấu Tình Câm
.....
Năm tháng dài tim tôi như sỏi đá,
Chẳng bận lòng vì một bóng hình ai.
Sống lặng lẽ giữa dòng đời hối hả,
Ngỡ lòng mình đã chết nửa tương lai.
.....
Thế mà gặp em… giữa một chiều Phú Quốc,
Sóng biển xanh hay ánh mắt em cười?
Đã chạm thấu góc hồn tôi đơn độc,
Khiến kẻ không tình… bỗng chợt biết chơi vơi.
.....
Duyên quá ngắn, lòng tôi chưa kịp ngỏ,
Chưa xa nhau mà nỗi nhớ đã đầy.
Vừa bước đến nơi chân cửa máy bay,
Tim thắt lại, nghẹn ngào trong nhịp thở.
.....
Nhìn qua cửa kính, trời mây vụn vỡ,
Phú Quốc lùi xa, em ở lại rồi.
Lời yêu thương giấu vào trong sâu thẳm,
Chưa kịp trao đã tắt nửa bờ môi.
.....
Tôi trở về với Sài Gòn xa xôi,
Xe cộ bủa vây, phố phường chật chội.
Mà tâm trí vẫn ghì chặt góc trời,
Nơi Đảo Ngọc có nụ cười em giấu.
.....
Đêm trở gió, Sài Gòn mưa tầm tã,
Càng mưa nhiều càng nhức nhối tâm can.
Biển ngoài kia giờ chắc buồn buốt giá,
Giữ mối tình câm, chưa nở đã vội tàn......!
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm