sài gòn - mưa - nắng và em
Sài Gòn - Mưa - Nắng & Em!
......
Sài Gòn nắng - Sài Gòn mưa
Sài Gòn mang những nỗi nhớ đong đưa vọng maĩ
Những con đường dài người ngược xuôi tấp nập
Ấy vậy mà, đôi lúc ta ngỡ chẳng còn ai!
....
Nắng ngược chiều qua phố Nguyễn Văn Hai
Hoàng sa, Trường Sa lòng vòng không ra lối!
Dừng Nguyễn Văn Thương lòng bâng khuâng quá đổi
Nhớ em! Nhớ Sài Gòn nắng - Sài Gòn mưa!
...
Sài Gòn nắng nhớ màu má em hồng
Mắt long lanh con mèo lười ngơ ngát
Sài Gòn mưa nhớ tiếng em cười khúc khích
Anh cũng cười thầm theo những giọt mưa rơi
...
Dương Quảng Hàm giờ thế nào hả em?
Có còn kẹt xe qua nhiều con hẻm nhỏ
Có còn ai lời thương chưa tỏ
Chỉ vụng về mang lời nhớ khắc lên cây!
...
Nhớ Sài Gòn! Nhớ nhiều lắm em ơi!
Viết vu vơ vài câu gọi là nhớ!
Em chẳng hiểu đâu! anh đã thuong biết nhường nào.
Nhớ em nhiều! Nhớ Sài Gòn nắng, Sài Gòn mưa!
..... Lâm Thiên Tứ .....