sài gòn yêu
Sài Gòn nắng vàng rực rỡ
Hàng cây hè phố thân yêu
Gót chân vóc dáng diễm kiều
Mắt ngọc biếc bờ môi thơm
Nụ cười xanh ngát tuổi hồng
Sài Gòn đêm mộng ngày mơ
Hàng me xanh con đường tình
Bây giờ ai tiếc thương ai?
Hồn phiêu lãng lòng vấn vương
Sài Gòn khi mưa khi nắng
Công viên bướm hoa nô giỡn
Hạ về ve kêu phượng nở
Sân trường đường xưa Hoàng Thị
Sài Gòn sân khấu vũ trường
Ôm nhau nỗi buồn mơn trớn
Quay cuồng du dương điệu nhạc
Cung đàn ước mơ chưa toại
Sài Gòn tháng Tư biển nhớ
Đời trôi nổi theo vận nước
Tim nhói đau lòng thổn thức
Trả lại tôi ngày tháng củ
Sài Gòn về vương giọt nắng
Bước lạ lòng sao xa vắng
Giữa phố thôi hết chờ nhau
Còn chăng chỉ nỗi bẽ bàng?
|
Bài này đã được xem 5 lần
|
|
Người đăng:
|
TruHuyLe
|
|
|
|