Poem logo
Poem logo

sống vì nhau 2

Tác giả: Thiên Ân
SỐNG VÌ NHAU 2
Đời như quán vắng bên đường
Người qua kẻ lại, yêu thương chập chờn
Có người mang cả cô đơn
Đặt lên môi một nụ hôn ru hời
Đời sao ngắn quá người ơi
Mới vừa gặp đã nghe trời biệt ly
Gió đi để lá sầu bi
Lòng ta ở lại còn gì lặng thinh
Đôi khi chỉ một ánh nhìn
Mà nghe thương nhớ còn in ngập hồn
Đôi khi một thoáng môi hôn
Đã thành kỷ niệm cháy mòn khoan dung
Ta yêu ôm bóng người dưng
Sợ ngày mai mất, sợ cùng mất nhau
Xuân xanh chẳng đợi bạc đầu
Tuổi đời cứ vội qua mau nhớ hoài
Nên xin đừng hỏi đúng, sai
Khi tim còn đập, khi ngày còn xanh
Xin người hãy nắm tay anh
Cho nhau một chút mong manh cuộc đời
Đừng cho hạnh phúc xa xôi
Đừng đem yêu dấu đổi dời tháng năm
Bởi khi ngoảnh lại xa xăm
Mùa xanh đã hóa âm thầm lá rơi
Cho nhau một quyển sách đời
Mỗi trang ghi một tiếng cười yêu thương
Mở ra muôn nẻo vô thường
Mà nghe hai đứa chung đường rêu ra
Nếu mai cửa khép, tình xa
Thì xin giữ lấy thiết tha hôm nào
Đời người gợn bóng chiêm bao
Mà còn được sống vì nhau một lần.
Ngày 23/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm