Poem logo
Poem logo

dòng sông viễn tưởng trôi xa cuối trời

Tác giả: Trần Minh Hiền
DÒNG SÔNG VIỄN TƯỞNG TRÔI XA CUỐI TRỜI
Nghe mùa xuân hát tình ca
Dòng sông viễn tưởng trôi xa cuối trời
Em là hạnh phúc chơi vơi
Vẽ thơ vẽ nhạc vẽ đời vẽ mây
Cho anh ngày thang đong đầy
Cam ơn em đã về đây đợi chờ
Nghe mùa ru khúc ngu ngơ
Hồn anh bối rối giấc mơ mịt mùng
Em là hoa nở bao dung
Cho anh mê mẩn chập chùng thương yêu
Cánh chìm sải cánh trong chiều
Lung linh lấp lánh vời nhiều niềm vui
Cảm ơn em tặng ngọt bùi
Đôi mình là một ngủ vùi đêm nay
Trần Minh Hiền Orlando ngày 5 tháng 5 năm 2022

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm