cơn khát tháng mười 3
CƠN KHÁT THÁNG MƯỜI 3
Cơn khát tháng mười chín mọng trên môi
Anh nghe máu chảy thành ngàn tia nắng
Em đến gần thôi mà trời sâu lắng
Lá cũng rung vì hơi thở đôi mình.
Cơn khát tháng mười thao thức bình minh
Đậu trong mắt những vì sao vừa thức
Anh muốn ôm cả đất trời vào ngực
Để giữ em như giữ một mùa hương.
Em là mây, là nắng của thiên đường
Là ngọn lửa cháy trong miền tim trẻ
Mỗi sợi tóc là một dòng suối nhỏ
Cuốn hồn anh về tận cõi đam mê.
Ta yêu nhau đâu phải để say mê
Rồi mặc gió cuốn đi như mây khói
Ta yêu nhau để tháng ngày bối rối
Cũng hóa thành mật ngọt giữa môi hôn.
Anh sợ lắm thời gian cứ hao mòn
Sợ cánh bướm qua vườn rồi mất hút
Nên anh muốn ghì em trong khoảnh khắc
Cho ngàn năm còn thổn thức vì nhau.
Cơn khát tháng mười vẫn cháy dâng cao
Như biển lớn nghìn đời không cạn sóng
Anh uống mãi ánh mắt em sâu rộng
Mà suốt đời vẫn thấy khát tình em.
Ngày 8/10/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 12 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|