Poem logo
Poem logo

những cơn khát 3

Tác giả: Thiên Ân
NHỮNG CƠN KHÁT 3
Những cơn khát chẳng vì đâu em nhỉ
Mà chiều nay anh đứng ngóng đầu thôn
Con đường cũ mưa bay đầy lối nhỏ
Bóng ai về thấp thoáng giữa hoàng hôn.
Những cơn khát là đêm nằm trở giấc
Nghe mưa rơi lộp độp mái tranh nghèo
Nghe con cuốc gọi buồn nơi bãi vắng
Mà thương người bên ấy có thương theo?
Ngày em bước sang ngang từ dạo ấy
Giàn trầu xanh thôi quấn lấy hàng cau
Hoa mướp rụng vàng bên bờ giếng cạn
Lòng riêng anh thì khô héo từ lâu.
Những cơn khát chẳng tìm đâu nước uống
Chỉ tìm em giữa chợ vắng, sân tình
Tìm trong gió, trong chiều quê bảng lảng
Tìm trong câu hát cũ thuở chúng mình.
Bến sông ấy con đò nay vẫn đợi
Nước đầy vơi còn nhớ một bàn chân
Cây gạo đỏ cuối mùa hoa lặng lẽ
Đứng trông người xa khuất phía đồng gần.
Mẹ vẫn hỏi bao giờ con lấy vợ
Anh cúi đầu chẳng biết đáp làm sao
Từ em bỏ bên này sang bến khác
Trầu têm rồi mà chẳng thắm duyên cau.
Những cơn khát theo đời anh lặng lẽ
Như khói chiều vương vấn mái nhà ai
Dẫu năm tháng làm tóc xanh bạc trắng
Vẫn thương người trong một thuở sớm mai
Ngày 8/10/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm