Poem logo
Poem logo

những cơn khát

Tác giả: Thiên Ân
NHỮNG CƠN KHÁT
Những cơn khát điên cuồng đôi môi ấy
Ta và em của một thuở ngoan hiền
Em và ta ôm choàng nhau run rẩy
Sóng tình reo trong êm dịu, dịu êm

Những cơn khát nghìn đêm của ngọn gió
Thổi tung bay tà áo, suối tóc người
Tiếc lá vàng rơi trăm cơn thịnh nộ
Cuộc tình ra khơi kẻ khóc, người cười

Những cơn khát dày vò đêm thức ngủ
Trăng dật dờ rớt mộng xuống trần gian
Xích lại gần nhau thế là chưa đủ
Sợi dây tình ai cắt đứt li tan

Những cơn khát tựa như cơn bão tố
Nuốt vào lòng muôn cây cối, cỏ hoa
Nhai ngấu nghiến bài thơ tình dang dở
Cắn lá non tơ một góc hiền hòa

Những cơn khát đẩy xô đầy bóng tối
Kẻ si tình hớt hải chạy về đâu ?
Lang thang nửa đời thương thời tóc rối
Trái tim nghiêng lệch góc mộng duyên đầu

Những cơn khát mỏi mòn mài thân phận
Dấu chân hoang biền biệt một kiếp sầu
Ru bốn mùa đau bên thềm mưa nắng
Ném viên đá già chìm xuống biển sâu
Ngày 22/12/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm