Poem logo
Poem logo

những cơn khát 1

Tác giả: Thiên Ân
NHỮNG CƠN KHÁT 1
Anh khát em như đất khô chờ nước
Khát mắt môi, khát cả dáng em cười
Khát hơi thở dịu dàng trong tóc rối
Khát vòng tay ôm riết một đời người.
Anh khát lắm những đêm dài thao thức
Nghe tim mình đập vỡ cả canh khuya
Trăng ngoài ngõ nghiêng đầu soi cửa sổ
Cũng bâng khuâng như muốn ghé lòng kia.
Anh khát em như khát bờ cát trắng
Sóng nghìn năm chưa thoả nỗi tương tư
Hôn một lần lại mong thêm lần nữa
Gần bên nhau còn thấy vẫn xa xôi.
Ôi tuổi trẻ chẳng bao giờ đứng đợi
Ngày hôm nay rồi sẽ hoá hôm qua
Nên anh muốn gom vào tim tất cả
Một ánh nhìn, một hơi thở, nhành hoa.
Anh sợ lắm thời gian như gió cuốn
Lá trên cành vàng úa bởi chiều rơi
Sợ mai mốt tóc xanh thành tóc bạc
Vẫn chưa yêu cho cạn hết cuộc đời.
Nên anh gọi tên em bằng lửa cháy
Bằng nồng nàn của nắng giữa mùa xuân
Bằng tất cả những gì tim có được
Để tình yêu còn mãi đến vô cùng.
Nếu một mai đôi đường xa cách nhé
Anh vẫn là con sóng phía đại dương
Suốt đời khát một bến bờ duy nhất
Là môi em, là ánh mắt em thương.
Ngày 8/10/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm