Poem logo
Poem logo

đói mắt 3

Tác giả: Thiên Ân
ĐÓI MẮT 3
Đói mắt nhìn em, mắt chẳng rời
Môi em vừa hé đã xuân rồi
Tóc bay một thoáng nghiêng theo gió
Mà cả hồn anh dậy tiếng cười.
Đói mắt nhìn em giữa nắng hồng
Nghe tình cuộn chảy tận trong lòng
Má em chín mọng như mùa quả
Cho cõi tim anh bỗng hóa nồng.
Đói mắt nhìn em mái tóc dài
Mây còn ghen tủi với làn mai
Một đường tóc rủ ngang vai ấy
Mà níu hồn anh suốt tháng ngày.
Đói mắt nhìn em, mắt đắm say
Gần em một chút, lại mê ngay
Bờ môi như rượu chưa từng cạn
Uống mãi mà sao vẫn khát đầy?
Đói mắt nhìn em dưới nguyệt vàng
Trăng nghiêng, gió cũng ngẩn ngơ sang
Đất trời bỗng chốc thành đôi lứa
Chỉ có tim anh đập vội vàng.
Đói mắt nhìn em, sợ tháng ngày
Mang mùa xuân ấy khuất xa bay
Nên muốn ôm ghì hương sắc lại
Giữ từng hơi thở ở nơi này.
Đói mắt nghìn năm vẫn khát thèm
Khát một vòng tay, một môi mềm
Nếu được yêu em trong phút ấy
Anh xin cháy hết tuổi thanh xuân.
Ngày 6/10/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm