đói mắt 1
ĐÓI MẮT 1
Đói mắt nhìn em giữa chiều xa
Mây trôi lặng lẽ cuối sông tà
Dòng đời lơ đãng như con nước
Chở một niềm thương đến nhạt nhòa.
Đói mắt nhìn em tóc rủ mềm
Như dòng đêm xuống phủ êm đềm
Ta nghe gió lạnh qua bờ vắng
Lạc giữa trời thu một cánh chim.
Đói mắt nhìn môi sắc phấn hồng
Mà lòng xa vắng tựa hư không
Bến bờ khắc khoải chiều mong đợi
Con sóng ngàn năm nhớ bến sông.
Đói mắt nhìn em, ngực xuân đầy
Mà nghe gieo nhờ rộng hao gầy
Ngàn sao lặng lẽ treo sầu muộn
Một bóng người đi khuất cuối mây.
Đói mắt nhìn em trong giấc mơ
Trăng vàng nghiêng xuống cõi sương mờ
Đất trời im ắng như ngừng thở
Để tiếng lòng ai vọng bến bờ.
Đói mắt nghìn năm vẫn khát thèm
Tình như cỏ dại mọc bên thềm
Mọc trong cô tịch và thương nhớ
Giữa cõi nhân gian lạnh nỗi niềm.
Đói mắt nhìn em rồi lại thôi
Mây về cuối núi, nước xa xôi
Ta như chiếc lá rời cành cũ
Trôi giữa vô cùng một kiếp trôi.
Ngày 6/10/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|