đói mắt 2
ĐÓI MẮT 2
Đói mắt nhìn em cuối ngõ chiều
Hàng cau đứng đợi gió hiu hiu
Khăn nhung em đội nghiêng vành nón
Làm cả lòng anh nhớ thật nhiều.
Đói mắt nhìn môi thắm miếng trầu
Má hồng thấp thoáng dưới giàn cau
Bao giờ em chịu sang nhà ấy
Để mẹ anh vui chuyện mai sau
Đói mắt nhìn em tóc xõa dài
Mượt hơn dòng nước chảy đêm ngày
Con đường đất nhỏ đầy hoa cỏ
Bóng em đi khuất giữa ban mai.
Đói mắt nhìn em áo in sâu
Bướm vàng chao liệng trước sân sau
Anh nghe nhịp bước trên đường vắng
Mà tưởng mùa xuân đến rất mau.
Đói mắt nhìn em buổi chợ quê
Người đông mà vẫn dõi em về
Một đôi mắt biếc như thu mới
Gieo nhớ vào anh suốt lối đê.
Đói mắt nhìn em đã mấy mùa
Giàn trầu xanh tốt trước hiên xưa
Sao em chưa nhận lời mai mối
Để anh còn ngóng với còn chờ.
Đói mắt nhìn em, mắt đợi mong
Chiều nghiêng bến nước khói giăng đồng
Con đò nằm nhớ người bên ấy
Như nhớ một đời mối cảm thông.
Ngày 6/10/2026
Thiên Ân ( TP. Hổ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|