gió rừng không đổi hướng người ngay
Người ngay đi rừng không sợ lối lạc
tay chắc dao, bụng chắc lòng tin
gió núi có thổi, cây còn biết cúi
người gian dối thì lội suối cũng trượt chân
cá ngược dòng mới biết cá khỏe
người vượt khó mới rõ người bền
kẻ ham dễ, ngồi đếm mây trôi
người thật thà, dẫu vá vẫn vui
gió rừng già chẳng thổi ngọn cỏ yếu
mưa núi nhiều nhưng chưa cuốn sạch cây
con trâu tốt đâu sợ rừng hoang
người tốt bụng chẳng ngại làng xa lạ
bụng ngay thì miệng chẳng cần giấu
đi đêm cũng sáng như mặt trời
người có đức, bóng không đuổi nổi
người có tâm, rừng cũng hóa làng
lúa mọc chậm nhưng chắc hạt vàng
tình ngay thẳng đi lâu mới đậm
rừng nhiều lối, chọn đường phẳng khó
lòng người ngay, gió rít cũng qua.