Poem logo
Poem logo

đôi bóng 3

Tác giả: Thiên Ân
ĐÔI BÓNG 3
Chiều xuống bên đường mưa tịch liêu
Hai bóng song hành giữa quạnh hiu
Chim gọi mùa xa qua bến vắng
Lá rơi từng chiếc lạnh bao chiều.
Vai tựa vai mà nghe gió rộng
Mắt nhìn nhau thăm thẳm trời xa
Một thoáng môi mềm như sóng lặng
Mà hồn đã khuất nẻo ngân hà.
Tiếng nói ngày xưa chìm đáy nước
Êm đềm như suối chảy qua đêm
Trăng cũ còn soi bờ lau trắng
Mà bóng người xưa khuất bên thềm
Em đến dịu dàng như khói mỏng
Nụ cười hé nở giữa mùa thu.
Bàn tay chạm nhẹ bàn tay lạnh
Nghe cả trời xa hóa mịt mù.
Tình ấy đã từng như lửa ấm
Sưởi lòng qua những bến sông khuya
Nụ hôn khép lại miền mong nhớ
Mà sóng ngoài khơi vẫn cách chia.
Hai bóng giờ đây về hai ngả
Biển rộng buồn tênh dưới nguyệt tàn
Một chiếc lá trôi ngoài bến cũ
Một trời thương nhớ phủ mênh mang.
Ôi những đôi bờ xa cách mãi
Có còn nghe vọng tiếng lòng nhau
Người đi để lại chiều vô tận
Ta đứng bên đời, bóng cúi đầu.
Ngày 12/10/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm