Poem logo
Poem logo

đời bỗng dưng vui 2

Tác giả: Viễn Phương (OVQ)
Đời Bỗng Dưng Vui 2

(La la la…)
Hôm nay sao trời đẹp quá…

Sáng nay anh thấy đời lạ
Không còn nặng những âu lo
Ly cà phê quen mỗi sáng
Bỗng dưng ngọt tự bao giờ

Có khi vì anh biết cười
Biết yêu từng phút đang trôi
Chỉ cần lòng mình mở cửa
Niềm vui sẽ ghé mà thôi

Phố đông mà sao thấy gần
Vì tim mình đã ấm dần
Một nụ cười thôi cũng đủ
Làm đời rực sáng muôn phần

Ta bước theo nhịp chân rộn rã
Nghe đời như khúc hát ngân nga
Bao nhiêu buồn đau bay theo gió
Chỉ còn lại ta với bao la

Đời bỗng dưng vui không cần lý do
Chỉ cần một ngày nắng ghé qua
Cầm tay nhau đi qua phố vắng
Nghe tim mình vui hát la la

Có lúc em cũng mệt nhoài
Giữa dòng đời lắm chông gai
Nhưng khi nhìn anh mỉm cười
Tự nhiên em thấy tương lai

Nếu em còn tin ngày mai
Anh xin gom hết u hoài
Đổi lấy một ngày nắng ấm
Cho đời mình mãi không phai

Apr 14, 2026
Viễn Phương (OVQ)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm