Poem logo
Poem logo

đôi bóng 2

Tác giả: Thiên Ân
ĐÔI BÓNG 2
Chiều mưa hai bóng chung đường
Em nghiêng vành nón, anh thương thầm thì
Bờ tre chim gọi mùa đi
Lá vàng rụng xuống, bước đi ngập ngừng.
Ngày xưa chung một con đường
Vai kề vai, cứ vấn vương mấy mùa
Mắt em như giếng ban trưa
Anh nhìn một thoáng mà chưa muốn về.
Em cười, hoa nở hàng chè
Má hồng e thẹn, tóc thề bay bay
Bàn tay chạm nhẹ bàn tay
Mà nghe tim đập những ngày hội xuân.
Lời yêu chẳng dám ngỏ gần
Chỉ đem ánh mắt gửi lần qua song
Đêm về trăng rọi bên sông
Anh nghe tiếng nhớ chảy vòng quanh tim.
Ngày xưa em nói êm đềm
Như con nước nhỏ bên thềm hát ru
Bây giờ bến cũ sương mù
Con đò nằm đợi, lời ru lỡ làng.
Tình mình như giậu hoa vàng
Thương nhau chẳng nói, để làng biết đâu
Một lần tay nắm thật lâu
Mà sao cách trở nhịp cầu từ đây?
Chiều nay gió thổi heo may
Bóng em khuất nẻo, bóng này còn trông
Ngoài kia sóng vỗ ven đồng
Đôi ta hai ngả, mà lòng còn thương.
Ngày 12/10/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm