đôi bóng 1
ĐÔI BÓNG 1
Mưa nghiêng phố nhỏ, bóng đôi ta
Chiều rót vàng tơ xuống mái nhà
Chiếc lá run run lìa cuống nhớ
Vai mềm áp sát, ấm hồn hoa.
Ôi mắt em tròn như giếng mộng
Long lanh trời biếc giữa hồn anh
Môi hé, tình rơi thành đốm lửa
Thiêu cháy chiều thu, cháy lá cành.
Anh nhớ tiếng em mềm tựa suối
Rót vào tim thức những đêm dài
Lời yêu khe khẽ mà mê đắm
Cho cả đất trời cũng ngất say.
Em cười, hoa nở trong đôi mắt
Má ửng hồng lên một nét thơ
Tay chạm tay rồi tay bối rối
Mà nghe thương nhớ đã dư thừa.
Hãy đến gần anh, gần chút nữa
Cho vòng tay khép kín mùa yêu
Anh sợ tháng năm trôi vội quá
Sợ bóng em mờ khuất cuối chiều.
Nụ hôn đầu chạm môi run rẩy
Mà nghe biển dậy sóng trong lòng
Hai bóng quấn vào nhau say đắm
Sao cuối trời còn vọng mênh mông?
Ôi tình yêu! Xin đừng xa cách
Đừng để ngày xanh hóa bóng mờ
Anh muốn giữ em trong phút chốc
Mà ôm không trọn cả giấc mơ!
Ngày 12/10/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|