đời bỗng dưng vui 1
Đời Bỗng Dưng Vui 1
Sáng nay thức dậy, trời xanh hơn
Tim anh bỗng nhẹ như chưa từng buồn
Ly cà phê đắng bỗng hóa ngọt
Chắc vì em cười quá dễ thương
Người đi ngang qua bỗng thành quen
Một nụ cười thôi ấm con tim
Không cần lý do không cần biết
Chỉ cần hôm nay ta dịu êm
Đời bỗng dưng vui vui vui!
Tim cứ ngân nga không ngừng thôi!
La la la la ta hát lên
Quên hết bao nhiêu muộn phiền đời!
Đời bỗng dưng vui vui vui!
Theo nhịp chân ta đi khắp nơi
Hey hey hey đừng nghĩ suy
Chỉ cần hôm nay ta vui thôi!
Có khi cuộc đời nhiều chông gai
Có khi lòng mình như lạc loài
Nhưng khi em cười một lần thôi
Bao nhiêu mây đen tan mất rồi
Đừng mang theo chi những âu lo
Đừng giữ trong tim những dày vò
Chỉ cần một chút ánh nắng thôi
Là đời bỗng chốc hóa giấc mơ
Hãy nắm tay nhau quay vòng thôi
Như chưa từng có những ngày buồn
Đêm nay là của riêng chúng ta
Cứ vui đi đừng tiếc nuối!
Đời bỗng dưng vui vui vui!
Cả thế gian như đang mỉm cười!
La la la la hát lên đi
Cho ánh nắng soi sáng cuộc đời!
Đời bỗng dưng vui vui vui!
Không có chi vui hơn lúc này!
Hey hey hey cùng nắm tay
Ta bay theo nhịp disco này!
Đời vui lên nha…
Đừng buồn nữa nha…
Apr 14, 2026
Viễn Phương (OVQ)