Poem logo
Poem logo

cát bụi phận người

Tác giả: Ton That Man
(Cảm tác trong Phim "Vựơt Sóng")

Ta vượt sóng làm thân phiêu bạc
Một mảnh đời, hai cụôc bể dâu
Buổi cờ tan, tuổi còn quá trẻ
Phận lưu đày nơi chốn hoang sâu

Cùng một lứa, bên đời lận đận
Kẻ tóc xanh, người đả bạc đầu
Trắng thâu canh,trách thầm thân phận
Như con dế mèn gặm nhắm niềm đau

Xa thăm thẳm núi rừng cô quạnh
Mộng chập chờn ,tỉnh giấc đêm thâu
Cây xào xac gió rừng vọng lại
Như tiếc thương ,tre nứa ủ sầu

Thương bạn bè ,kẻ còn kẻ mất
Những canh khuya trăn trở gối mền
Thương cho người dầm sương, giải nắng
Lặn lội thăm nuôi ,chẳng quản ngày đêm

Chân sỏi đá ,mưa dầm,nắng dập
Cả một đời bươn chải mai đây
Nàng Tô Thị tháng năm mòn mỏi
Não lòng thay ,phận kẻ lưu đày !

Hổ nhớ rừng ,gầm vang khắc khỏi
Người nhớ người ,nuốt lệ đêm thâu
Ngày qua ngày ,thiên thu vẫn đợi
Lịch xé từng tờ ,Chứa vạn niềm đau

Người vọng phu ,lực mòn ,trí mỏi
Kẻ trở về...gậy trúc oan khiên !
Thân rã rời...chân cao... chân thấp
Trải một đời, mộng mị triền miên...

Nghĩ chuyện xưa ,ngậm ngùi tất dạ
Cuộc thế phù du,lao khổ một thời
Tìm lại bóng ,thấy mình xa lạ
Tuổi năm mươi,tóc bạc xứ người !

Nợ với đời ,nhện vẫn giăng tơ
Thương hải ,tan điền ,Tim khô, kén cạn
Mộng du đời ,tỉnh giấc bơ vơ
Cõi vô thường, phận người cát bụi

Ton That Man

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm