huyền nhiệm đạo mầu
      
      
      
      
        Chớ hỏi ngày mai ta ở đâu 
Hôm nay chính thị chẳng tìm cầu 
Có nhân có quả xưa nay vậy 
Quá khứ tương lai đó Thoại Đầu 
Chớ hỏi ngày mai như thế nào 
Trước sân đã nở một cành đào 
Tới nhà còn hỏi đường chi nữa 
Chiếc gậy trên tay nện mấy hèo 
Bảo châu như ý cầm trên tay 
Tự tại thong dong theo tháng ngày 
Vào chợ thõng tay buông tất cả 
Ruộng đâu vướng bận hỡi trâu cày 
Mất ngưu nên hớt hãi tìm ngưu 
Ngưu mất vòng tròn chẳng vết lưu 
Tịch lắng châu viên hoàn tánh thể 
Ngưu còn ngưu mất chẳng cần ngưu 
Hoàn nguyên Bản sở tọa phương đài 
Gánh vác nhưng không để dính vai 
Hạnh nguyện cưu mang không ngã chấp 
Sen Vàng hàm tiếu diệu liên khai 
Đạo tuyệt siêu nhiên mới Đạo Vàng 
Cha Lành một thuở đã An Ban 
Người con Đức Phật nên Thủ Ý 
Phàm Thánh đồng cư tịnh độ nhàn 
Sống đời phụng sự thoát trầm mê 
Cứu độ chúng sanh mau trở về 
Lạc lối lầm đường chi thống nỗi 
Nhà Xưa đích thị Đạo Bồ Đề 
Bồ Đề Lan Nhã Đạo Tràng đây 
Tứ chúng đồng đăng câu hội nầy 
Báo Phật đền ơn vi diệu pháp 
Vì đời phụng hiến, ôi lành thay 
Phật ân cao cả sâu dày 
Chúng con phát nguyện từ nay lưu truyền 
Ra đi khắp chốn mọi miền 
Sen Vàng hiến tặng diệu liên cho đời 
Đạo mầu huyền nhiệm ai ơi… 
Tháng 6 – 2010 
TNT Mặc Giang