chiều
chiều nay có mây giăng chốn cũ
mây tím màu đợi mong
mây đứng lặng với gió bấc thốc đồng
em vẫn còn xa quê ...
đêm nay trăng lạnh lắm
ngủ vùi tận đáy sông Ngân
má ngồi chụm từng nhánh củi
đêm vắng ghê, chỉ có tiếng thạch sùng
hồi con còn bé hay ngồi gọn giữa lòng
nghe mẹ kể chuyện sao cày, sao vua
con đi, những vì sao lên phố
chốn quê hương đêm tối, mẹ già ....
mây giăng mù miền xa nào có bão
gió bấc thốc lòng ai vần vũ âu lo.
T.B
- trích tập thơ " gói mây trong áo " - tuyển tập 414 bài thơ áo trắng do Đoàn Thạch Biền - Hồ Quốc Nhạc tuyển chọ