sấm sét
Trời đổ cơn mưa giông
Sấm sét rạch ngang trời
Như tình yêu bùng nổ
Trong lồng ngực em ơi
Một tia lửa nhen nhóm
Làm cháy cả trời xanh
Làm tim ta rúng động
Tan vỡ mộng an lành
Ta lao vào vòng tay
Giữa tiếng sấm đùng đoàng
Nghe ngực em run rẩy
Trong nỗi sợ hoang mang
Đừng sợ gì giông bão
Có ta ở đây rồi
Dùng tấm thân che chở
Giữ lấy một làn môi
Nụ hôn dài như chớp
Sáng rực cả đêm đen
Làm run rẩy tất cả
Những lối mòn thân quen
Cứ để mưa xối xả
Ướt đẫm cả da thịt
Ta càng siết chặt lại
Trong khoảng trống khít khao
Tình yêu đầy dữ dội
Đến đột ngột bất ngờ
Nhưng làm ta say đắm
Đến từng phút từng giờ