sông điên
Tình ta như dòng sông
Mùa lũ cuốn điên cuồng
Phá tan mọi bờ đê
Mọi ngăn cách, buồn thương
Nước cuộn trào sóng dữ
Cuốn phăng cả lâu đài
Chỉ để tìm đến biển
Ôm lấy bóng hình ai
Em chính là đại dương
Đang mở rộng vòng tay
Chờ dòng sông điên dại
Về hòa quyện cơn say
Mặc dòng đời gầm rú
Ta cứ lao thẳng vào
Hòa dòng nước ngọt mát
Vào vị mặn thanh cao
Trong lòng sâu đáy nước
Ta quấn quýt lấy nhau
Chẳng còn phân biệt được
Ai đến trước đến sau
Chỉ còn một khối thể
Mênh mông và vô tận
Yêu nhau bằng sức mạnh
Của đất trời xoay vần
Dòng sông điên đã lặng
Khi chạm tới môi nàng
Thành biển tình phẳng lặng
Xanh biếc đến ngút ngàn