mưa axít
Trời đổ cơn mưa độc
Làm cháy bỏng làn da
Nhưng ta không thèm trốn
Cứ đứng đợi người qua
Mưa ăn mòn cơ thể
Làm rách nát áo quần
Nhưng không làm nguội được
Một ngọn lửa thanh tân
Ngọn lửa tình trong ngực
Vẫn rực cháy cuồng điên
Chờ bóng em xuất hiện
Để xóa mọi ưu phiền
Và khi em bước đến
Không che ô che đầu
Ta lao vào ôm chặt
Chẳng quản ngại thương đau
Hai cơ thể hòa quyện
Dưới làn mưa hủy diệt
Da thịt tan chảy chảy
Thành một khối khôn xiết
Ta không còn là ta
Em không còn là em
Chỉ còn một dòng chảy
Nóng bỏng giữa ban đêm
Chết đi trong nhau nhé
Trong đau đớn tột cùng
Vì tình yêu chân thật
Đã chọn lối đi chung