cộ người
      
      
      
      
        Lọc cọc giữa đời hư 
Cái xe bò lắc lư 
Tám chân bước trầm tư 
Cộ ông ngồi thức ngủ! 
Lịch kịch lại lang cang 
Đủng đỉnh bước làng nhàng 
Cộ người đâu có vội 
Mấy cung đường lang thang. 
Đường đất kéo ngút dài 
Muốn xuyên thủng ngày mai 
Chất kham đời ô trọc 
Ngẩng ngất bầu thiên thai. 
Chậm nhanh một guồng quay 
Chân vòng kiềng sinh tử 
Khéo vẽ vời Con Tạo 
Đã yêu rồi thật hay! 
Người cộ chân chấm đất 
Đầu phủ mái lá xanh 
Biết mà, khi nó bạc 
Vẫn ngôi nhà thiên thanh. 
Cộ xe chất an lành 
Từ tâm quê đất bụi 
Người phu thôn thấu đáo 
Mảnh tình Trời mong manh. 
Dã Tràng Cát 
Cảm tác cùng nhà thơ Đào Công Điện theo thi phẩm “Gã đánh xe dại khờ”.