ký ức ngày xanh
      
      
      
      
        KÝ ỨC NGÀY XANH
Thơ : Toàn Tâm Hòa 
Vẫn nhớ anh nhiều vẫn nhớ anh !
Tình đã xanh rêu mộng chẳng thành
Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa cũ 
Em về gom lại mộng ngày xanh 
Em ước một lần thôi nhớ anh !
Để trái tim em được ngọt lành
Tình yêu chôn chặt vào dĩ vãng
Đường đời em bước chẳng loanh quanh
Em gọi mùa thu với yến oanh
Thả hồn theo gió mát trăng thanh
Kỷ niệm thu xưa tìm về lại
Để lòng gợi nhớ chút đành hanh
Vẫn biết từ nay em với anh 
Tình như chiếc lá đã lìa cành 
Mỗi mùa thu đến em vẫn nhớ 
Một thời hoa mộng của ngày xanh 
     Ngày 22 .08 .2015
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1387 lần | 
            
              | Người đăng: | toantamhoa | 
            
              |  |  |