Poem logo
Poem logo

nói với sắc hạ

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
NÓI VỚI SẮC HẠ
.
Thế là xuân đã đi qua
Thế là lúc nụ bung hoa xổ cành
Lộc tươi vươn ngọn thanh tân
Đung đưa trái quả biết phần về đâu?
.
Chim ca lảnh lót vườn sau
Kết đôi bện tổ chung nhau mái nhà
Gió lay vạt nắng la đà
Lang thang mây lượn quyện hòa thêu tranh
.
Thả lòng chi chút thanh xuân
Bâng lâng nhẹ bước đường thân lối tình
Hội tan trống vắng sân đình
Khăn ai vắt bóng gửi hình mùa sau
.
Mặt đường nắng trải phau phau
Nhắc người lối trước ngõ sau tìm về
Say màu đượm thắm hồn quê
Nón nghiêng che vạt tóc thề nên thương.
.
Hẹn thề chẳng thể chung đường
Vẫn về tìm lại sắc vương thuở nào
Men say tìm nỗi cồn cào
Bóng đâu đổ lệch tâm giao gọi mùa
.
Rằng xưa cũng đã là xưa
Còn nay vẫn Hạ bao mùa nghiêng say
Xin trời đừng chuyển đừng lay
Để nguyên dáng bóng trong tay ta cầm
.
Hạ trong ta hạ trong em
Sao dời vật đổi còn xem…nỗi tình…!
.
PNV

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm