Poem logo
Poem logo

nương ngô trên mây

Tác giả: Lâu Văn Mua
Nhà tôi ở nơi mây bay vào tận bếp
Nương ngô nhà tôi trồng sát tận trời xanh
Mỗi hạt ngô là một giọt mồ hôi mặn chát
Thấm xuống lòng đá để nảy mầm sự sống.

Sáng sớm ra nương, sương còn đậu trên vai
Ta vung cuốc bổ vào mặt đá cứng khê
Ngô mọc lên, che chở cho người vùng cao khỏi đói
Nuôi dưỡng những giấc mơ vươn tới những vì sao.

Cây ngô không sợ nắng, không sợ gió đại ngàn
Cứ lầm lì mà lớn, cứ âm thầm mà ra bắp
Như đức tính của người dân tôi ngàn đời nay
Chịu thương chịu khó, chẳng quản ngại gian nan.

Khi mùa gác bếp đến, ngô vàng óng trên xà
Ta ngồi bên bếp lửa nhấm nháp vị ngọt bùi
Thấy yêu sao những nương ngô trên đỉnh núi
Nơi gắn bó máu thịt với cuộc đời của ta.

04.07.2016

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm