Poem logo
Poem logo

những kẻ sống trong trần nhà

Tác giả: Lâu Văn Mua
Tôi nghe họ bò trên trần
mỗi đêm
lục đục như chuột
nhưng biết cách cười bằng tiếng người.

Hàng xóm bảo tôi
đó là những kẻ từng sống ở tầng dưới
sau khi biến mất
đã tự khâu mình vào kiến trúc.

Tôi thử mở trần
thấy những mắt người
nhìn tôi
qua khe bụi tróc sơn.

Tôi hỏi:
“Các người là ai?”
Một giọng thì thào:
“Chúng tôi là những giấc mơ
đã bị đuổi khỏi não người tỉnh.”

Họ ăn bụi
và thở bằng lỗ thông gió
mỗi ngày
viết lại cuộc đời mình bằng
cánh tay không còn thịt.

Một đêm nọ
họ rủ tôi đi
tôi trèo lên
và thấy
thế giới trên trần
còn thật hơn dưới mặt đất.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm