Poem logo
Poem logo

trở lại bắc yên.

TRỞ LẠI BẮC YÊN

Bắc Yên nơi giao hoà trời đất
Đỉnh non cao sương trắng nắng mờ
Nhìn dáng em anh ngỡ đang mơ
Thấp thoáng cô gái Mông xinh quá …

Nhớ những ngày cùng em xuống chợ
Anh phải cầm… đuôi ngựa làm phanh.
Mắt long lanh, má hồng sắc thắm
Em nhoẻn cười: “Mệt lắm không anh”?

Rồi thời gian mới đó mà nhanh
Đường nhựa đã nối liền liên xã.
Dân vùng cao đời đời ơn Đảng ,
Có điện, đường cuộc sống đổi thay.

Đến hôm nay em ngồi xe máy
Chở anh trên đường nhựa êm ru
Lên Tà Xùa rồi sang Làng Chếu
Qua Xín Vàng, Hang Chú mù sương.

Hai đứa bên nương chè cổ thụ
Ngắm Sơn Tra hoa trắng tựa mây.
Đàn cá hồi tung tăng bơi lội
Ly rượu nồng ngây ngất men say.

Tay trong tay bồi hồi, bịn dịn…
Anh để lòng anh lại Bắc Yên
Em ơi em hãy chờ anh nhé!
Bởi tình anh gửi trọn nơi này.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm