bao giờ trổ lại trường xưa 3
BAO GIỜ TRỞ LẠI NGÀY XƯA 3
Bao giờ trở lại trường xưa
Qua hàng dâm bụt đón đưa nắng vàng
Qua con ngõ nhỏ bên làng
Nghe chim ríu rít gọi sang cuối chiều.
Bao giờ trở lại người yêu
Áo dài trắng mỏng thả diều gió thu
Mắt ai trong vắt sương mù
Làm nghiêng một thuở học trò ngây thơ.
Bao giờ trở lại bến mơ
Sân trường cỏ mọc lơ thơ mấy hàng
Phượng hồng thôi rụng bên trang
Mà hương giấy mới còn mang chút nồng.
Bao giờ trở lại dòng sông
Con đò năm cũ còn không rã rời
Bạn bè mỗi đứa mỗi nơi
Như bèo theo nước nổi trôi xa vời.
Bao giờ trở lại, người ơi
Nghe trưa ve gọi đầy vơi nỗi niềm
Nghe chiều gió thổi qua thềm
Nghe lòng chạm phải một miền ngày xưa.
Bao giờ trở lại trường xưa
Nhặt bông phượng đỏ ép vừa trang thơ
Để đem cất giữa giấc mơ
Mai sau còn nhớ tóc tơ một thời.
Ngày 22/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|