bao giờ trở lại trường xưa 2
BAO GIỜ TRỞ LẠI TRƯỜNG XƯA 2
Bao giờ trở lại trường xưa
Nghe hàng cây cũ đón đưa bóng chiều
Sân trường gió thổi đìu hiu
Lá vàng lặng lẽ phiêu diêu cuối trời.
Bao giờ trở lại, người ơi
Thời gian đã khuất bên đồi hoàng hôn
Tiếng chuông năm cũ không còn
Chỉ nghe vang vọng trong hồn quạnh hiu.
Nghiêng nghiêng mái ngói rêu chiều
Hành lang đổ bóng liêu xiêu tháng ngày
Dấu chân ai đã xa bay
Mà thương kỷ niệm còn đầy trong sương.
Bao giờ trở lại con đường
Đôi tà áo trắng từng vương nắng vàng
Bây giờ mây nước mênh mang
Bến đời xuôi ngược, đôi hàng lệ rơi.
Trăng lên từ phía chân trời
Soi bao năm tháng nổi trôi phận người
Thanh xuân như cánh chim vui
Một đi biền biệt cuối trời nắng mưa
Bao giờ trở lại trường xưa
Nhặt từng chiếc lá còn đưa hương mùa
Nghe trong gió lạnh giao thừa
Một thời tuổi trẻ như vừa chiêm bao.
Ngày 22/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|