Poem logo
Poem logo

bao giờ trở lại trường xưa

Tác giả: Thiên Ân
BAO GIỜ TRỞ LẠI TRƯỜNG XƯA
Bao giờ trở lại trường xưa ?
Lắng nghe điệp khúc cơn mưa cuối ngày
Xoe tròn ánh mắt liêu trai
Phất phơ một thuở áo dài vờn bay
Hương môi thoang thoảng đâu đây
Mơn man ôm suối tóc dài ngồi ru
Tiếng chuông vang vọng gọi thu
Lá vàng xao xác bay vù biệt tăm
Bao giờ trở lại gọi thầm
Bướm ong hoa cỏ gieo mầm vườn yêu
Nghiêng sầu mái ngói xanh rêu
Chia tay tuổi hạ đắng chiều li tan
Xót xa, ngủ cõi bàng hoàng
Giật mình tình rụng bên giàn dây leo
Bao giờ nhung nhớ gieo neo
Đêm hồn trống vắng trăng treo đầu giường
Chiêm bao đánh thức tơ vương
Mấy ai hứng giọt tư tương khóc cười
Bao giờ chênh chếch khôn nguôi
Tình mong manh khói ngậm ngùi rèm mi
Vầng trăng sang tuổi xuân thì
Bụi trần năm tháng ra đi kiếp nào ?
Ngày 22/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm