Poem logo
Poem logo

dòng thơ này

Biết bao thời gian ngóng chờ ai
đại nạn mấy năm mà chẳng vơi
vẫn theo gió sương đua nhau đổ
cứ mãi đưa cơn thầm nhớ người

Biết bao dòng thơ lạnh lùng trôi
xếp mãi thời gian đứng lại ngồi
cứ mãi lang thang trong cơn nhớ
trong mơ cứ mãi thấy bóng người

Biết bao cơn nhớ mà chẳng vơi
ghi trên dòng thơ câu nhớ người
vơi sầu với trăng mây đêm vắng
cạn ly trà khuya không bóng người

Biết bao dòng thơ ghi tới ai
miên man từng nét thời gian dài
ghi nhớ bóng ai trong cánh mộng
như thầm thương ai một bóng người

10:30 đêm 04.07.2014
ngồi ghi dòng thơ lòng nghĩ tới ai
trong đêm này

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm